Cuộc sống hạnh phúc nhờ quyết định kết hôn với người chồng có hoàn cảnh khó khăn
Ngày Vân - Hải chưa kết hôn, Hải là chàng trai nghèo, gia đình đông anh chị em và công việc chưa ổn định. Trong khi đó, Vân xinh đẹp và có gia đình khá giả. Bố mẹ Vân ban đầu phản đối vì lo lắng cho con gái lấy chồng nghèo, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý cho hai người đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, ông bà không đứng ra tổ chức đám cưới, nên Vân và Hải tự lo liệu. Đám cưới chỉ có 25 khách mời, cô dâu mặc áo dài trắng giản dị do dì mua tặng, không có nhẫn cưới hay váy cưới.
Hoa cưới của vợ chồng được bạn bè tặng và chụp hình cho. Sau đám cưới, họ trả nợ tiệc và chỉ còn lại 110 ngàn đồng. Mặc dù sống trong căn phòng tân hôn đơn giản với chiếc giường mua 1,2 triệu, họ vẫn cảm thấy ấm cúng và hạnh phúc. Hơn 5 năm sau, ngoài đứa con 2 tuổi, họ đã có cuộc sống ổn định với căn chung cư tự mua. Trong thời gian đầu, họ phải làm việc vất vả, thậm chí không dám tiêu xài, phải thuê nhà và không có xe máy. Họ quyết định chưa sinh con để tập trung phát triển kinh tế, và chỉ đến năm thứ 3 sau kết hôn, họ mới dám mang bầu khi cuộc sống đã bớt khó khăn.
Sau hơn 5 năm kết hôn, vợ chồng trẻ này đã có một cuộc sống ổn định với căn chung cư tự mua và một đứa con hơn 2 tuổi. Chồng luôn hiểu và hỗ trợ vợ trong công việc nhà, giúp họ vượt qua nhiều khó khăn. Họ tự hào về những gì đã trải qua, tình cảm càng thêm gắn bó. Cả hai đều không hối tiếc vì đã chọn lấy chồng nghèo nhưng đầy bản lĩnh.
Vợ chồng Cẩm vẫn chưa có nhà riêng, nhưng Cẩm khẳng định sẽ chọn chồng nghèo này một lần nữa. Cô tự hào kể về chồng: "Chồng mình nghèo, thu nhập không ổn định, nhưng mình không hề ân hận. Khi cưới, cả hai không có gì, tiền mừng cũng dùng để trả nợ cho mẹ. Vợ chồng không còn đồng nào để hưởng tuần trăng mật." Họ sống đơn giản nhưng đầy yêu thương: "Chồng đón vợ, cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp và xem phim. Đó là hạnh phúc của mình." Hiện tại, họ có con nhỏ, vẫn phải tiết kiệm, chồng đã khá hơn nhưng vẫn chưa mua được nhà. Thỉnh thoảng, họ cũng có những lúc giận nhau.
Cẩm thường kêu ca, khiến chồng cảm thấy buồn và giận. Tuy nhiên, họ nhanh chóng làm lành và luôn động viên nhau phấn đấu cho tương lai. Hiện tại, họ có con nhỏ và vẫn còn khó khăn, nhưng chồng Cẩm quyết tâm làm việc để có một mái ấm cho gia đình, không muốn sống thuê. Cẩm tin tưởng vào chồng và cảm thấy hạnh phúc vì có anh. Cô khẳng định rằng dù nghèo, chỉ cần sức khỏe và đạo đức, họ sẽ vượt qua khó khăn và xây dựng tương lai tốt đẹp.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/cuoc-song-sung-suong-vi-da-dam-lay-chong-ngheo-2014060704441380.chn